Đôi vợ chồng trẻ mất tích bí ẩn: Những dấu hiệu nghi vấn từ cha ruột và nhân tình của chồng sau lần cuối xuất hiện trong thang máy.
Tháng 5 năm 2016, vụ mất tích bí ẩn của cặp vợ chồng Jeon Min Geun và Choi Seong Hee tại khu Suyeong, Busan, đã thu hút sự chú ý lớn tại Hàn Quốc. Điều kỳ lạ là họ biến mất không dấu vết, khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Choi Seong Hee là một diễn viên kịch nổi tiếng, còn Jeon là chủ một nhà hàng. Cặp đôi kết hôn vào tháng 11 năm 2015 sau gần 3 năm quen nhau. Vào tối muộn ngày 27 tháng 5, Choi trở về nhà sau buổi tập kịch và vào siêu thị mua đồ trước khi về căn hộ ở tầng 15. Khoảng 4 tiếng sau, Jeon về nhà sau khi đi nhậu. Camera an ninh ghi lại cảnh họ vào thang máy với vẻ bình tĩnh. Vụ việc vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp.
Không ai ngờ đó là những hình ảnh cuối cùng của cặp đôi Jeon và Choi. Ngày 31/5/2016, cảnh sát nhận được thông tin về việc mất tích của bố Jeon, khi ông không thể liên lạc với con trai và con dâu. Lực lượng điều tra đã đến nhà họ và không phát hiện dấu hiệu xung đột hay sự xuất hiện của ai khác. Chú chó của họ tỏ ra căng thẳng do thiếu thức ăn. Trong nhà, bát đĩa còn bừa bộn và giỏ đồ mua sắm vẫn còn nguyên. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ cặp đôi có thể đã ra ngoài một cách vội vàng, nhưng camera an ninh không ghi lại cảnh họ rời đi. Các tài sản giá trị vẫn còn nguyên, ngoại trừ một số bộ quần áo của Choi, ví tiền, laptop và hộ chiếu của họ. Cảnh sát không loại trừ khả năng cặp đôi đã lặng lẽ rời đi bằng thang bộ để tránh bị camera ghi lại, mặc dù giả thuyết này ít khả thi vì họ sống ở tầng 15.
Chiếc ô tô của vợ chồng Jeon và Choi vẫn đậu yên tại bãi xe mà không thấy họ xuất hiện suốt nhiều ngày. Cảnh sát phát hiện sau ngày 27/5/2016, họ đã liên lạc với đồng nghiệp. Choi xin nghỉ phép vì "bệnh cũ" tái phát, có tiền sử trầm cảm và từng có ý định tự tử. Khi đồng nghiệp hỏi thăm, cô không phản hồi. Ngày 28/5/2016, Jeon gọi điện cho bạn để thông báo có việc quan trọng và không thể liên lạc. Ngày 31/5/2016, Jeon báo vợ nhập viện và không thể làm việc, rồi lập tức cúp máy. Trong khi điều tra, bố Jeon yêu cầu ngừng tìm kiếm vì ông đã nhận được tin nhắn của con trai, cho biết họ vẫn bình an.
Ông Jeon chỉ nói với cảnh sát một điều, nhưng thái độ đột ngột của ông khiến họ nghi ngờ. Việc Jeon tiết lộ danh tính khi gọi cho người quen, trong khi Choi lại nhắn tin, được xem là manh mối quan trọng. Gia đình Choi thúc giục cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm con gái, với hình ảnh của cô trên các tờ rơi mất tích. Cảnh sát theo dõi tín hiệu GPS của Jeon và phát hiện ông không đến bệnh viện nào gần đây. Ngày 26/2/2016, Jeon nhắn tin cho bố từ Busan, nhưng cùng ngày, điện thoại Choi mất tín hiệu ở Gangdong, Seoul. Điều này khiến cảnh sát bối rối về việc hai vợ chồng có cùng di chuyển hay không. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện cô Jang, mối tình đầu của Jeon, người mà trước đây hai gia đình đã ngăn cản.
Sau khi kết hôn, Jang vẫn lén lút gặp Jeon và bị chồng phát hiện, dẫn đến chia tay. Jang rơi vào tuyệt vọng trong khi Jeon biến mất. Hai năm sau, Jang tái hôn và chuyển sang Na Uy, còn Jeon lại tìm thấy tình yêu với Choi. Dù đã có gia đình, tin đồn cho rằng Jeon và Jang vẫn liên lạc. Jang không hạnh phúc với Choi và cố tình phá hoại mối quan hệ của Jeon. Cảnh sát phát hiện Jang và chồng trở về Hàn Quốc trước khi Jeon mất tích. Ngay sau khi hai người biến mất, Jang rời Hàn Quốc sớm hơn dự kiến để tiết kiệm chi phí. Cảnh sát nghi ngờ Jang liên quan đến vụ mất tích của Jeon và yêu cầu cô trở về Hàn Quốc để điều tra.
Jang kiên quyết không hợp tác vì cơ quan chức năng chưa có bằng chứng rõ ràng, và cô đã thuê luật sư để đại diện. Cảnh sát Busan nghi ngờ vợ chồng Jeon có thể đã bỏ trốn nhưng không tìm thấy động cơ. Trong khi đó, tin đồn cho rằng Jeon và tình cũ Jang đã hợp tác để giết Choi và phi tang thi thể cô. Bố Jeon ban đầu không thấy...





Source: https://afamily.vn/doi-vo-chong-tre-mat-tich-bi-an-sau-lan-cuoi-duoc-nhin-thay-trong-thang-may-va-dong-thai-dang-ngo-cua-bo-ruot-lan-tinh-nhan-nam-chinh-20191004192210581.chn